Wednesday, December 2, 2015

Xúc động với thơ tặng con dâu của mẹ chồng ca nương Kiều Anh

Nội dung bài thơ của bà Văn Thùy Dương viết cho Kiều Anh:

Viết cho con dâu!

Ngày đón con về mẹ cắm những bình hoa...

Suốt con đường mà con sẽ bước những bước đi hạnh phúc.

Cổng chùa mở cho những điều các con ao ước,

Đạo làm người con cúi mặt lắng nghe.

Ngày đón con về mẹ gửi những say mê

Gửi con tất cả những gì mà mẹ yêu thương nhất.

Bằng trái tim yêu thương mẹ nguyện sẽ làm những điều để các con hạnh phúc,

Cúi đầu trước Người mẹ hứa sẽ tịnh tâm.

Mẹ gửi con yêu cả một đời trần.

Gửi con những thương yêu, những điều phải làm để vẹn toàn cho gia tộc...

Ngày đón con về bầu trời đầy nắng,

Báo hiệu cuộc đời các con sẽ mãi mãi tươi xanh.

Những áng mây hồng (từ vân) bay lượn ở không trung,

Đón ánh sáng diệu kỳ (diệu ánh) trên những rừng cây phúc (phúc lâm).

Tiếng chim hót (họa mi) trong không gian bất tận,

Hạnh phúc là muôn đời khi ta hòa hợp, yêu thương.

Đón con về trong một rừng hương

Một rừng yêu thương và một rừng hạnh phúc.

Một rừng thiện tâm dõi theo các con, chúc các con trăm năm hạnh phúc,

Một rừng thiện tâm mang tặng an lành.

Hãy sống cùng nhau với những yêu tin,

Cuộc đời sẽ đẹp khi ta biết tin vào những điều kỳ diệu.

Hóa giải hận thù thành yêu thương, cho nhận,

Và... Không bao giờ làm ác cho ai.

Đón con về với đầy đủ yêu thương,

Đầy đủ xót xa dành cho chúng ta, những người phụ nữ.

Hãy đón nhận yêu thương để luôn nghĩ về những điều đẹp đẽ.

Hạnh phúc sẽ đến với các con tròn trịa, đủ đầy!

No comments:

Post a Comment